Quote:
|
Sau đó, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục lặp lại lời đe doạ từ Chuyên cơ I, “Họ được phép giết hại người của chúng ta. Họ được phép tra tấn, làm thương tích người của chúng ta. Họ được phép sử dụng bom, làm nổ tung người chúng ta, và chúng ta không được phép đụng tới địa điểm văn hoá của họ. Làm gì được như vậy.”
|
Câu nói trên là của rất nhiều người Mỹ. Lên trên net, twitter, youtube, facebook... gặp những người Mỹ như vậy nhan nhản. Ông Trump chỉ là lập lại lời nói của họ, nhắn cho họ những gì họ muốn nghe mà thôi.
Nhiều anh Mỹ redneck chỉ muốn đốt rụi ba cái nhà thờ Hồi Giáo, nhất là mosque mà lại nằm ngay trên đất Mỹ, là trung tâm văn hóa cho kiều dân Trung Đông, vừa nhìn thấy là các anh chị confederation đã muốn chỉa súng vô rồi.
Gặp dân Muslim cứ che mặt rình rình chọt một cái thì người Mỹ lăn quay ra chết, nên họ rất tức giận. Mấy anh da vàng ăn đậu ở ké còn tức nữa huống chi dân Mỹ. Mới vài tiếng trước có anh gì ở trong VBF này còn đòi tru diệt hết sạch dân IRAN nữa kia, và còn nuclear gì gì nữa.
Rồi bây giờ ông Trump bỏ nhỏ:
"quý vị biết gì không, nếu đó là luật thì tôi muốn tuân thủ theo luật"! Đó gọi là "nhắn nhủ sang ngang" cho các em nhỏ biết anh đây sẵn sàng quăng lựu đạn nhưng kẹt là bị cái luật quái quỉ của chúng nó vướng tay anh mà thôi.
Nghe đến đó mà các em bé nuclear này không cảm động nức nở thì tui xin cùi cả hai tay hahaaaa...
Bởi vậy tui cứ nói hoài, cố vấn cho ông Trump là các tay chính trị già dặn kinh nghiệm. Ông Trump không có nhắm đến các trung tâm văn hóa ở đâu tuốt bên Iran, mà mục tiêu nằm ở ngay trong đất của ổng vào cuối năm 2020 mà thôi.
Bây giờ Iran đã phản pháo thì để cho bộ quốc phòng lo, chứ ông Trump có biết chi về binh trận đâu, ổng không khoái đi lính. Ngay cả hôm trước bắn tướng Iran chết xong mà ông còn ngẩn ngơ không rõ tình hình ra sao....