Quote:
|
Giẫm đạp tại tang lễ Tướng Iran Soleimani, 40 người chết
|
Vậy bây giờ tính sao? Không biết họ sẽ tự trách nhau, hay là ghi sổ kê khai cái tội đạp nhau này cùng với cái tội đã pháo chết Soleimani rồi bắt Mỹ nhận chung hết luôn?
Lịch sử xưa nay người Hồi Giáo đạp nhau chết nhiều quá, hành hương về Mecca mà cũng đạp nhau chết cả ngàn người, chắc chắn là Allah không có muốn chuyện như vậy xảy ra rồi đó.
Họ là một đám đông dễ bị khích động, tập hợp lại vì một niềm tin hay một mối thù, lên men say sau vài tràng hú Ả Rập zaghrouta là họ bắt đầu... đạp nhau.
Chết còn nhiều hơn người Tàu đạp nhau tranh đi mua đồ sale. Xưa nay người Tàu gãy xương thì nhiều chứ đạp chết chẳng bao nhiêu. Chắc hồi nhỏ do họ uống sữa Tàu melamine milk nên xương dòn, còn thì người quân tử Tàu bền bỉ uốn dẻo lượn lên sống tiếp dai nhách đợi sau 10 năm để trả thù, không có dỏm giống như đồ ma de in chai na mà họ làm ra.