Quote:
Originally Posted by botbeo
Điều đáng buồn là những lời chúng ta trách cứ tổng thống Clinton 20 năm trước vẫn còn đúng với vị đương kim tổng thống hiện đang cầm quyền. Dù sao tổng thống Trump vẫn phải bị truất phế, nếu thượng viện không làm, cử tri sẽ làm.
|
Trump trên nguyên tắc đã bị "IMPEACHED", chỉ là khó "REMOVE" Trump khỏi chức vụ được với vị thế hiện nay. (nhìn trường hợp của Bill Clinton sẽ hiểu được . CHO NÊN NẾU SAU NÀY NÓI TRUMP KHÔNG CÓ TỘI THÌ BILL CLINTON CŨNG KHÔNG ... SAI HOÀN TOÀN MÀ CHỈ LÀ TUYÊN TRUYỀN TẨY NÃO)
(vì phải đạt được 2/3 số phiếu thuận trong Thượng Viện -
Những người ông cha tạo dựng xa xưa của Mỹ đã đặt ra điều lệ đó để chỉ có thể "impeach" TT, nhưng sẽ rất khó "remove" TT khỏi chức vụ. Với mục đích không muốn có sự xung đột trong nội bộ chính phủ ... có thể dẫn đến bạo động, nội chiến trong xã hội)
nhưng nếu Thượng Viện che dấu, dùng quyền đại đa số để bãi bỏ tội của TT thì ....
dân sẽ kéo những Thượng Viện viên xuống trong lần bầu cử kế. Đảng CH mà mất đại đa số trong Thượng Viện thì có chúa trời cũng không bao che hay cứu Trump được nữa.
ĐÓ LÀ CÁI MÀ ĐẢNG DC ĐÃ BIẾT TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH LUẬN TỘI TRUMP
CHO NÊN HỌ KHÔNG "NGU" GÌ MÀ ĐƯA HỒ SƠ BUỘC TỘI TRUMP NGAY BÂY GIỜ KHI BIẾT RẰNG ĐÓ LÀ CÁI MÀ ĐẢNG CH ĐANG MUỐN ĐỂ DÙNG QUYỀN ĐẠI ĐA SỐ CỦA MÌNH TRONG THƯỢNG VIỆN ĐỂ ĐƯA THẲNG VÀ BẦU BÃI BỎ TỘI CỦA TRUMP.
(nếu tui là Nancy Pelosi, thì sẽ
không bao giờ đưa hồ sơ truất phế Trump lên Thượng Viện .... cho tới gần tới ngày bầu cử năm sau,
mặc cho đảng CH có bôi nhọ, tẩy não, hay gào thét ...)