Quote:
Nga cười khinh bỉ TQ vì điều này
Mặc dù Trung Quốc tuyên bố đã sao chép thành công máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay Su-33 của Nga, nhưng giới chuyên môn cho rằng J-15 của Bắc Kinh còn xa mới tiệm cận đến chất lượng của dòng tiêm kích này, và do đó chiếc chiến đấu cơ chủ lực của Hải quân Trung Quốc không phù hợp cho các nhiệm vụ quân sự quan trọng.
|
Nói rằng Trung Cộng "tuyên bố sao chép" thì hơi đáng nghi. Xưa nay Tàu chỉ có chôm chỉa và mặc ai nói gì vẫn tỉnh bơ không thèm trả lời, và không bao giờ mở miệng ra nhận rằng mình ăn cắp.
Còn Nga khinh bỉ máy bay Tàu
"không phù hợp cho các nhiệm vụ quân sự quan trọng." nhưng thử cho một J-15 và Su-33 ra đối mặt xem sao, dĩ nhiên tình huống giả tưởng không xảy ra, nhưng cứ so thông số nhắm chừng là tui thấy trước mắt không có anh phi công Nga nào dám leo lên thử rồi đó. Giữa 2 chiếc này Tàu hiểm phải có tự tin hơn Nga ngố rồi. Còn với F-18 thì Tom Cruise tốt nhất là chạy về nhà kéo mền trùm đầu lại.
Dù sao đem đồ mới thế hệ 4.5 của Tàu so với đồ cũ thế hệ 3 của Nga với Mỹ, thì Tàu cũng không có gì để hò hét. Nhưng phải xem lại từ lúc trong tay Tàu không có gì khi cọp beo Nga Mỹ gầm rú ỏm tỏi khắp địa cầu, đến bây giờ khoảng cách ra sao để Tàu nhảy loi choi lên mà các anh kia bắt đầu phải né là cũng đủ hiểu.
Nên các anh này ghét và tức nên mới dè bỉu chê bai tên Tàu khốn kiếp, còn sự thực phũ phàng thì đã teo chim hết trơn rồi.
Nói theo lời của bác Ho Chu Tiem thì -->
"Khinh địch là hửi địt" Hậu quả của những ngày tháng dại dột các năm qua... Lúc khựa yếu thì để chúng chôm sạch, đến nay chúng dư sức để tự phát triển hơn mọi ai thì ngồi đó khinh với bỉ.