Thiên đàng của việt cộng (csvn) nay trở nên mờ mờ, ão ão, huyền bí như những diễu tả của sách vở về thiên đàng bấy lâu nay. Chỉ có điều, ngừi VN sống ở thiên đàng này phải hít thở bằng "hậu môn" nếu không thì phổi sẻ bị teo lại vì không khí ô nhiểm!
Hoặc, ngừi dân VN bắt chước Phấc "niểng" cách niểng đầu qua 1 bên khi hít không khí vào, khi nói chuyện, khi chữi lộn, nhất là khi đi "ị" ở lăng Ba Đình, bởi không khí trước mặt lúc nào cũng bị ô nhiểm còn không khí bên phải hay bên trái rất "sạch" và không "ô nhiểm". Phấc "niểng" thông minh thật!
Trọng lú "ngu" không bắt chước làm theo Phấc "niểng" nên trở thành "bán thân bất toại" đi đứng và cả ngồi cũng không xong!
Who said, Phấc "niểng" đumb as Phất đâu?
|