Quote:
Originally Posted by koorlie
Mới post xong, đọc ở trên nghe bà con cũng thấy là có suy nghĩ khác nhau thế hệ trẻ già...
Nhưng cũng đỡ là @ tctd có quen vài người lớn tuổi, không đến nỗi chia hẳn rạch ròi ra là trẻ già phải khác nhau rõ ràng. Trẻ và già mà chia ra rõ rệt quá là xứ sở đó chắc chắn sẽ gặp vấn đề rất sớm!
|
hahaha.. theo tui nghĩ vì là chính trị mà .. thời nào hay ông nào bà nào thì cũng có bên thuận, bên chống .. nhưng cha này lên thì quậy quá .. không biết làm đuợc bao nhiêu mà cứ tự cho mình là hay là giỏi còn nguời khác là ngu đần sao!?? tui ghét cái chả cứ cho mình là thần là thánh .. không biết thánh gì , chúa gì ở đây hết .. mình làm giỏi, làm hay ắt mọi nguời sẽ biết tới ..
nhắc tới cái vụ thánh thần .. nhớ cái chuyện bà thanh hải ngày nào . tui thiệt tình thì không ghét bả hay thích bả gì hết . mà không biết bả bỏ bùa, bỏ ngải gì mà một đám theo .. đến nỗi bả tắm xong, cả đám múc nuớc mới tắm của bả mà uống .. đúng là một lũ khùng ..