12-07-2019
|
#18
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Cám ơn bác đã quan tâm , mong rằng nếu có ai đó không đồng quan điểm thì cũng đừng chụp mũ mình vô cớ và nếu có thì cũng xin cái mũ vừa vặn , không lớn không nhỏ , còn đi chàng hãng hay hai hàng có lẽ là bản tính trời sanh , Người xưa nói :" Giang sơn dễ đổi ,bản tánh khó chừa" ,nếu tướng chàng hảng có khó coi lắm thì cũng xin thông cảm .( cũng đang cố gắng sữa tướng lại cho có vẻ khép nép một tý , chứ mình mới phát giác ra , đi hai hàng thì dễ bị mất cái còi lắm , vì lúc nầy phong trào thổi còi đang NỞ RỘ , khiếp thật .)
|
Bác nói tui mới hiểu. Thì ra là cái còi, vậy mà tui cứ nghĩ là cái kèn. Mai lại phải xin thầy cho trở về lớp 1 tiếp. Không sao, biển học vô bờ bến mà, càng học càng ngu mà. Người ta học giỏi thì một năm ba lớp, mình càng giỏi hơn chơi một lớp ba năm để có thêm nhiều bạn nhỏ.

|
|
|