@
tctd
Bro nói đến tên lòn háng làm Hai Lúa tui liên tưởng tức khắc đến Hàn Tín bên Tàu và Hàn Tín đời nay... Tên lòn háng này thì thay vì xách kiếm đeo toòng teng thì xách súng AK-47 (bằng cao-su made in China) đi rảo rảo tìm chim sẻ bắn chơi…dã man…
Bro biết hén, người chịu nhục có thể chia làm hai hạng: hạng thứ nhất là người có tinh thần bạc nhược, tham sống sợ chết. Hạng kia là người có tính kiên cường, thường dùng khổ nhục kế để rèn luyện ý chí.
Vậy theo bro, tên lòn háng (Hàn Tín thời đại tân kỳ) này chúng ta nên liệt vào hạng nào cho xứng hử ? Haha…

