Quote:
|
"Nếu không phải do tôi, Hong Kong có thể bị xóa sổ trong 14 phút", ông Trump nói
|
Ông Trump thật hay nổ thì bà con dư biết, sẽ có comment đầy đủ cho nghe hahaaa...
Tui chỉ nói chơi về chuyện tiếu lâm của con số 14. Là 14 phút chứ không phải 15 phút. Tại sao không nói chẵn 15, 30 phút, mà phải là 14 phút?
Trong tâm lý học có một phương pháp không dùng con số tròn, là phương pháp cải lương nhất nhưng lại đạt được hiệu ứng mạnh khi đem ra bịp những tay mơ còn non nớt.
Như trong trại lính CSVN mà thủ trưởng đứng lên nạt đám tân binh đầu trọc mới gia nhập rằng:
-
"Các đồng chí chuẩn bị tập hợp quanh cột cờ, 10 phút sau tôi sẽ đến kiểm tra!"
Thì đám lính mới sẽ nghĩ rằng KHOẢNG 10 phút sau, là nhắm chừng thời gian đại khái ông ta sẽ ghé đến. Họ có thể từ từ uống nước mặc đồ mang giày, 9 phút hoặc 11 phút sau có đến đó cũng không sao.
Nhưng nếu gã thủ trưởng không nói chẵn như vậy, mà vẽ ra một con số lẻ "huyền hoặc giả tạo" như thế này:
-
"Các đồng chí chuẩn bị tập hợp quanh cột cờ, 8 phút 30 giây sau tôi sẽ đến kiểm tra!"
Là đám lính non XANH MẶT liền. Giờ quân đội chính xác khủng khiếp quá! Thủ trưởng này hiểu biết và kinh nghiệm đầy mình, he said it and he meant it! Thế là 8 phút 30 giây sau bầy khỉ có mặt đầy đủ chuẩn bị leo lên cột cờ.
Thực sự thì ông cố nội gã thủ trưởng cũng không có khái niệm khác biệt giữa 00:08:30 và 00:10:00 là bao nhiêu, biết đách gì mà xạo. Nhưng đủ cho đàn gà con thán phục khiếp sợ là được rồi.
Trung Cộng bố sạch Hong Kong trong bao lâu, Hứa Kỳ Lượng, phó chủ tịch quân ủy trung ương quân đội vũ trang Trung Quốc cũng không biết chắc. Bắt ổng nhắm chừng thì sẽ đành nói đại hai tiếng, sáu tiếng vv... Nghe ai bịp bợm giả như đã có tính toán hiểu biết thâm sâu, đưa ra con số 14 phút, gã Hứa này chắc là cười tắt thở!