Quote:
|
Tổng thống Philippines ra lệnh ngừng nhập khẩu thuốc lá điện tử và cấm sử dụng ở nơi công cộng
|
Lý do Phi vẫn nghèo đói dù có một thể chế dân chủ và theo thị trường tư bản, đó là do dân chủ... giả.
Giống hệt như Phúc Niểng, Duterte là TT của một chính phủ quái đản.
Các loại chính phủ này có "triệu chứng" giống nhau, là không hiểu tại sao các gã tổng thống và thủ tướng này tự dưng hay chạy loạn ra khỏi giới hạn của mình. Tùy ý thích mà xí xọn xía vô chuyện trời ơi đất hỡi nhưng không thấy các bộ trưởng liên can dám lên tiếng.
Nếu nghe tin kem đánh răng hiệu Con Gà không tốt, sáng hôm sau từ miệng tên TT chúng ban ra nghị quyết nghị định nghị luật chỉ cho nhập cảng kem đánh răng hiệu Con Vịt!
Còn gã bộ trưởng bộ Y Tế thì núp trong xó lấy thùng rác đội lên đầu.
Quốc gia nào cũng có những "sự cố hiểm nghèo" được đưa lên cấp độ quốc gia, và lúc đó TT phải nhập cuộc đích thân lên tiếng vì dân chúng đang "căng thẳng chú ý".
Chứ không có tùy hứng theo ý riêng các tên đó, bị dị ứng cá nhân thì gân cổ lên nhào vô đủ thứ chuyện lăng nhăng. Khỏi cần ăn học, khỏi cần nghiên cứu hệ quả điều luật, chỉ cần bực mình là cái ào từ trong miệng luật lệ sẽ bay ra...