Quote:
Một luật sư của ông Thomas là ông Montell Figgins nói rằng cả hai giám thị này bị dùng làm “dê tế thần.”
“Chúng tôi cảm thấy văn phòng biện lý quá vội vàng khi truy tố. Họ đang nhắm vào thành phần thấp cổ bé miệng nhất trong vụ này.”
|
Hai tên này bị truy tố là phải rồi, không phải dê tế thần đâu.
Lão Epstein đã bị giết.
Sự việc đến bây giờ coi như là đã bị bịt đầu mối, đừng hòng tìm ra thủ phạm chính nữa. Có nghi cho ông Trump hay gia đình Hoàng Gia Anh hay ai khác, cũng đừng mong tìm ra bằng chứng gì.
Chỉ còn cách vặn họng 2 tên này, gọi là "gỡ ghẻ".
Hai tên này đâu phải là không có tội. Tính cho cả 2 trường hợp, trong lúc Epstein bị bẻ cổ dù là bị giết hay là tự tử, thì 2 gã này làm gì?
Lúc đó thì một là chúng đã thông đồng ăn tiền làm ngơ cho sát thủ ra tay, hai là do chính 2 gã này đã ra tay bóp cổ Epstein, còn ba là do chúng không làm tròn trách nhiệm.
Trong các tình huống đó, bị khép vào tội trạng nhẹ nhất là may mắn cho chúng rồi, có gì tội nghiệp để gọi là dê tế thần. Nếu đúng là bất cẩn thì cũng vừa tội của mình, nếu là kẻ gian mà chịu im họng khi phần mình bị tố thì tất là do số tiền đã đủ lớn để trám họng.
Có chăng là tìm bên văn phòng biện lý kìa, toan khép sổ cho sớm theo chiều hướng này để mọi việc chìm xuồng, mai sau khỏi moi ra lại.