Quote:
Originally Posted by phokhuya
Mình thì thẳng lắm, và thẳng đến độ không sợ mích lòng. Có người đọc xong sẽ có lời nặng nhẹ, nhưng rồi họ sẽ phải tự tìm câu trả lời cho bản thân. Mình mua vé số thì cũng mong được trúng, nếu không trúng thì lại tiếp tục mua. Nhưng có lắm người lại nghĩ rằng mua thì phải trúng và không trúng thì sẽ.....chửi.
Lý lẽ đơn giản như vậy thôi.
|
Phàm làm người thì sống phải có lập trường vững chắc chứ không thể nay thế này mai thế nọ sẽ dễ bị người ta lôi cuốn vào vòng xoáy tranh chấp không lối thoát rồi tự giam mình vào tư tưởng hẹp hòi tự hạ lấy phẩm cách của chính mình mà thôi. Tui thích người thẳng tính nhưng thật lòng còn hơn kẻ nhìn bề ngoài tuy đạo mạo mà tâm chứa đầy rắn rết.....bạn nghĩ sao.....

: thankyou: