Quote:
|
Đá với Thái Lan bây giờ, đâu còn là cuộc chiến sống còn, mà đã là điệu vũ đầy hào khí của những chiến binh áo đỏ.
|
"Điệu vũ đầy hào khí"??.. tuồng cải lương nào vậy?
Tận đến hôm nay rồi, Thái Lan đã sa sút thảm hại mà VN vẫn còn bị ám ảnh giống như đứa con bị cha nó quất roi lâu năm còn ăn thẹo trên mông.
Nước đói nghèo thuộc hạng chư hầu cho Thái, mà lại dồn không biết bao nhiêu tiền của vào đội banh, nhưng mỗi lần đấu với Thái vẫn còn sợ đến phát rét cả lên, âu lo phun ra một đống bài đầy sợ hãi... Mỗi khi đụng Thái là các bài viết lại chảy ra đầy trên net.
Đá thắng Thái được trận nào, mừng giống như mẹ bị chết đi rồi được cho sống lại.
Nhìn kiểu đó có giống
"điệu vũ đầy hào khí" không?