ĐẢ ĐẢO CHINAZI
Trong hình, một thanh niên (biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong) bị còng tay ngược ra đằng sau, lật úp xuống nên gạch, trên đầu đầy máu me be bét, trong khi những cảnh sát thì đứng đầy ra đó, không có phương án cứu chữa. Các anh không cứu chữa họ đã đành, nhưng tại sao lại còng tay và hành xử với một người đang bị đau đớn như thế?
Đối xử với đồng loại mình còn thua loài thú.
Tấm ảnh bộc lộ rõ bản chất côn đồ, hung hãn, tàn bạo của chính quyền Hong Kong, một chính quyền được hậu thuẫn bởi bàn tay khát máu của Tập Cận Bình. Những kẻ nợ máu với nhân dân sớm muộn sẽ phải đền tội.
Nhìn tấm ảnh mà thật đau lòng. Tôi không còn từ nào để tả về sự man rợ này nữa, tôi xin trích dẫn lại câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma:" Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, và sẽ chết đi trong sự nguyền rủa của nhân loại.
- Nguyễn Đức Khang




