Quote:
|
CNBC - "Khi tôi tiếp lãnh đạo các nước tới đây - vua, nữ hoàng, thủ tướng, tổng thống và các nhà độc tài, tôi gặp tất cả họ. Bất cứ ai muốn tới. Nhà độc tài ư? Ổn thôi. Cứ tới. Bất cứ điều gì tốt cho nước Mỹ. Chúng ta muốn giúp người dân của chính mình", ông Trump phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.
|
Ông Trump dứt lời...
Những ai ngưỡng mộ nước Mỹ vĩ đại năm xưa, những người mò mẫm dò theo ánh đuốc Nữ Thần Tự Do để tìm đến xứ này, những ai đã từng đi xe bus tìm vô thư khố quốc gia tìm đọc bản hiến pháp được bảo bọc trong lồng kính, những ai trong mùa đông đã rút bao tay ra để rờ xuống bệ đá hoa cương trước tượng Lincoln, nghe xong chắc buồn muốn khóc.
Còn ai lâu nay bị thiếu chút tiền mua hamburger ăn, thì chuẩn bị ghi tên ông Trump vô phiếu bầu hahaa...
Người thực tiễn thiếu hamburger chắc chắn đông hơn mấy anh mơ mộng ở trên.
Ẩn ngầm trong câu "có thực mới vực được đạo", là mối u sầu "không nói thực sẽ dụ cho dân đen thấy rằng sẽ vực được đạo".