con người khi động lòng tham dễ bị kẻ khác lừa gạt lợi dụng.
trước hết chúng sẽ chìa cái lợi cho ta thấy, khi ta bị hoa mắt, mất lý trí thì từ từ chúng sẽ cho ta vào thòng lọng và siết ta.
trên đời không có chuyện tiền của từ trên trời rơi xuống, nơi nào cũng vậy. xứ nào cũng vậy
có làm mới có ăn. dân xứ Cộng Sản lam biếng so 1
cả cuộc đời làm được bao nhiêu giờ 1 ngày ? và kéo dài được bao nhiêu năm ?
trong khi ngừoi ta phải làm 8-10 tiếng/ngày. 5-6 ngày tuần có khi làm nhiều giờ hơn,
nếu gặp hảng tốt thì làm liên tục cho tới nghĩ hưu nếu không bị mất việc,
người ta làm như thế ... còn dân cộng sản làm biếng, nhậu nhẹt đàn đúm ăn chơi ... không giờ giấc, ăn uống bừa bãi, thiếu vệ sinh , sống vô ý thức, vô tổ chức, vo ky luat, sống không co nguyên tắc...bệnh tật tràn lan, không nghèo không chết mới là chuyện lạ
tỉnh mộng đi các bác ơi. không có chuyện 1 bước lên tiên, mơ tưởng , ở nước ngoài người ta phải cày chết lên chết xuống mới có được cuộc sống sung túc đấy .
Last edited by tucodien; 11-12-2019 at 04:43.
|