"Mọi nỗ lực nhằm gây sức ép để chính quyền Obama công bố đoạn băng đều bất thành. Vào tháng 5/2013, một tòa án liên bang ra phán quyết rằng việc công bố những hình ảnh sau khi chết của thủ lĩnh al-Qaeda có thể gây nên "tổn hại đặc biệt nghiêm trọng" tới công dân Mỹ, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi của nhóm Giám sát Tư pháp (Judicial Watch) đòi công khai các bức ảnh trên. Nhiều người còn ngờ rằng mọi bức ảnh chụp thi thể bin Laden đã bị tiêu hủy.
Sự thiếu bằng chứng về cái chết của bin Laden đã dẫn tới làn sóng ngờ vực không mong muốn - và làn sóng này càng gia tăng do những lời kể mâu thuẫn của một số quan chức biết về chiến dịch. Nhiều hình ảnh thi thể bin Laden giả mạo lan tràn trên mạng sau cái chết của hắn. Con trai của Osama bin Laden - Abdullah bin Laden - sau đó còn đòi giấy chứng tử của cha mình, nhưng rồi bị bác bỏ."
"Vào tháng 5/2013, một tòa án liên bang ra phán quyết rằng việc công bố những hình ảnh sau khi chết của thủ lĩnh al-Qaeda có thể gây nên "tổn hại đặc biệt nghiêm trọng" tới công dân Mỹ"????? Vậy mà nói được! Người dân đóng thuế để diệt khủng bố, đã diệt mà không công bố chứng cớ, hình ảnh lại còn hù người dân!Chỉ có nhọ nồi mới làm được việc đó! và cũng có đám chó uống mấy chậu của vợ nó, nên mới hùa theo nó.
Bất tài thì cứ nhận có chết đâu! Đổi ngược lại nhọ nồi mà có tài đánh thắng ở đâu đó, thì nó cùng đám truyền thông thổ tả nó cũng nổ như thường thôi!Nhưng rất tiếc nó lại không có cái tài đó.Vả lại thằng nhọ nồi lòng đau hơn cha chết, rối bời, vì sự nghiệp nên phải hy sinh thủ lĩnh của nó! Một thằng nham hiểm thì lúc nào cũng nhiều lý do mập mờ lòng vòng không rõ ràng, có vậy thôi.Cho nên ai mà đem chuyện gì xấu, có liên quan đến thằng nhỏ nói thì bọn chó thiến cũng có hành động y như ai giết cha chúng vậy.
|