Quote:
Originally Posted by djviet
90'S still could not compare to now. At that time, the lowest unemployment is 5.5 , eventhough internet was booming. Why don't you compare with Obumer time huh , Trump did it in less than 2 years. Obummer could not even close in 8 yrs . WTF that he was doing.
|
đã nói .. 5.5 hay một con số nào thì qua mọi thời gian nó sẽ adjust đúng với thời điểm đó .. thử hỏi ngày xưa ăn một tô phở là 5 đô .. bây giờ 10 đô mà chỉ có lõng bỏng nuớc không .. như vậy gọi là gì thế .. có phải con số nó sẽ đi theo thời điểm không ??
chắc thằng ku này suốt ngày ở trong rừng truờng sơn với lũ việt cộng nên không có cái đầu sao vậy .. còn những năm 90s những nguời đi học mới năm thứ 2 đại học thôi mà ra xin việc đã có việc rồi .. làm không thích mấy tuần sau đổi job khác làm .. còn stock mỗi ngày lên ầm ầm .. có nhiều nguời đi làm kỹ sư một năm 6 digits mà còn bỏ ra đi chơi stock ăn mỗi ngày .. một nguời chơi stock mua hai, ba căn nhà như cơm bữa ... vậy thì thời này có vậy không? đúng là có đầu mà không có óc