Theo lịch sử thì ai cũng biết Mỹ từng bỏ rơi VNCH rồi , nay bỏ rơi tiếp tụi Kurds cũng là đi bài bản "Ngựa Hoa Kỳ quen đường củ" thôi ..
Cái vấn đề là những ai còn làm đồng minh quân sự với Hoa Kỳ nên thông minh mà nghĩ ra 1 lối thoát khi HK bỏ rơi mình chứ....
Chơi với 1 thằng bạn có tánh phản phúc bỏ rơi thì phải khôn ngoan nghĩ tới option khi nó bỏ rơi thì phải biết làm sao mà survive chớ ...
Cũng như 1 phụ nữ khôn ngoan khi giao du với 1 anh có tánh sở khanh , khoái quất ngựa truy pong thì phải có 1 option nào đó thủ cẳng để survive khi bị anh SK đó bỏ rơi chứ..
Nếu đã lên plan thù cẳng rồi thì người phụ nữ đó đách sơ bất cứ thằng đực sở khanh nào trên cõi đời này ca.. cho dù đi vào chổ "quất ngựa truy phong" cũng có cách trừng trị nó hết có tật "quất ngựa truy phong" về sau này thôi hà...
Cách trừng trị đó là cách gì thì tùy theo trình độ thông minh với kiến thức chính trị từng người mà sáng kiến ra theo kiểu mình muốn nhé..
Tụi Nhật lẩn tụi Nam Hàn ngày nay khg sợ thằng Mỹ phản bội bỏ rơi đồng minh mà ngay chính thằng Mỹ lại sợ trò thằng Nhật , thằng Nam Hàn trả thù cái vụ "bỏ rơi đồng minh" đó..
|