Quote:
Originally Posted by nangsom
Ý kiến của bác rất hay, không có gì phải tranh cải cả.
Nhưng mình chỉ có một câu hỏi nho nhỏ: Trong 1 thế giới nhỏ mà không như 1 nước Mỹ lớn lao:
Nếu bạn nuôi họ chỉ 1 vài ngày, nhưng sau đó họ xin chạy bàn trong quán của bạn, hoặc là 1 tay đầu bếp giỏi, thì bạn có sẳn sàng nhận họ không?
Đây chỉ là thật tình, chứ không có gì cả bác PK nha, mình hiểu nhau. 
|
Câu màu đỏ bên trên, Bạn PK đã trả lời rồi...Nay tôi chỉ muốn góp ý thêm theo version của tôi thôi...
Khi tôi làm chủ tiệm, sau khi nuôi 1 ngày mà người đó ngỏ ý muốn chạy bàn hay làm bếp gì đó...thì tôi nhìn lại hoàn cảnh nhà hàng tôi
có thật sự cần thêm 1 nhân viên làm việc khg? nếu khg, thì lam sao tôi nhận đây..nếu có, thì tôi phải xét đoán tài năng của người đó có đúng tiêu chuẩn những job đòi hỏi khg? thì tôi mới nhận một cách danh chánh ngôn thuận chứ...
Cũng như US immigration thôi , you hội đủ điều kiện chúng tôi nhận , you khg đủ thì khg nhận , khg có chuyện dùng chiêu bài " tội nghiệp" mà đòi vượt qua mọi tiêu chuẩn Standard.. You nghèo, you có quyền ở lại xứ you , chúng tôi có thể quăng US Aid hàng năm qua xứ you xem như dạng "đi làm phước" ,cũng như chủ tiệm nhà hàng cho "bữa cơm thiện nguyên" ngày đầu, vậy thôi..