Quote:
Originally Posted by francesco
vietcong chang co giac mo
tien vao nhu nuoc
sang my de dang
chang ai dam dung vao 1 soi long
|
Đừng nên nói thế chứ.... sẽ thấy ngay mùi bưng bô coi tụi công dân 1-SVPK như là loại "khg thể đụng vào"..
Tụi 1-SVPK qua Mỹ sống xem như cá lội lộn bờ Ao..mà không biết đó thôi... vì Mỹ là cái xứ có cội nguồn hỏng ưa gì ba cái thứ có nét
Búa liềm..
a) Nếu về tình đời khg biết cách sống hòa nhập vào cư dân Mỹ vốn đa số khg ưa gì ba cái thứ "búa liềm" hay "màu đỏ lói" gì đó ..thì tình đời có quyền "đụng vào sợi lông" vậy thôi...khi họ có ý đụng thì làm sao họ ngu ngu nói ra trước đây... cho nên lúc nào cụng có cảm giác "chang ai dam dung vao 1 soi long"..
b) Nếu về pháp lý thì dĩ nhiên bất cứ ai phạm luật thì pháp lý có quyền "dam dung vao 1 soi long" .