Quote:
Originally Posted by tctd
Hahaha.. có mấy cụ già truớc đây tuởng mình ngon .. bị việt cộng ruợt cho chạy chít mẹ qua tới mỹ lạnh quá ngồi run teo cả hòn .. hahaha.. bây giờ lại tào lao vì nó đâu biết dân tỵ nạn cộng sãn truớc khi đi học phải đăng ký đi lính .. còn mấy cụ già thì cũng đi học nhưng lại ngồi chung với mấy đứa con nít học i-ét-eo .. hahahaha  :haf ppy: 
|
Mong anh bạn cũng đừng nên nhắc lại chuyện củ vì biết đâu trong đó cũng có tui. Thiệt là buồn, tủi nhục...
Giờ đây cũng gần đất xa nồi cơm rồi, chuyện xa xưa nào ai biết được, hãy cho tui được nói, để rồi mai đây cùng về với ông với bà. Hãy cho tui nổ 1 lần banh càng đi mà.
Thôi bây giờ tui đi ngũ, có vậy mới vui chứ.