Quote:
|
Đó là nhờ có sức mạnh đồng thuận của "bó đũa" ASEAN và EU. Sức mạnh này để đối phó với tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
|
Thôi miễn phịa đi Việt Cộng ui...
Bây giờ thì Trung Cộng chỉ còn đưa tay ra vả, và Việt Cộng đưa má ra hứng, không có cựa quậy gì được ráo.
Chỉ còn cách thỉnh thoảng quơ quào viết ba cái bài lảm nhảm trấn an dân nhậu là hết. Chỉ có trên bàn nhậu thì dân VN mới gật gù tán thưởng mấy câu ru này mà thôi.
Đại khái là:
-
"Chúng ta sẽ làm theo luật, luật không thể chối cãi, cả thế giới đã nhìn ra và theo phe chúng ta, chúng ta là bó đũa, bó đũa là ASEAN, và thêm EU ủng hộ, ta có chính nghĩa, địch nhất định thua..."
Chạy vòng qua vòng lại NÓI LÉT CHÉT chỉ vì không còn cách nào hơn.
Rồi đến khi chạy hết vòng tròn thì không thấy bó đũa nào, mà cũng chẳng thấy ASEAN, mà chỉ gặp Trung Cộng cho ăn tiếp thêm một bạt tai nữa, và Việt Cộng lại đưa mặt ra hứng.
Hứng xong thì phải chạy về để vẽ ra những bài "giải thích phân bua" như thế này.
Bà con thử đọc bài của chúng xem, chia ra từng khúc phẹt đều đặn mỗi paragraph là 5 câu. Nhưng thử cứ xong một đoạn xuống hàng thì đặt một câu hỏi
"Rồi sao nữa?", sẽ thấy dính cứng ngắc một tình trạng bất lực chờ đợi và chịu đựng chứ chẳng có gì đặc biệt cả.