CHUYỆN.... ĐỠ THƯƠNG
Một cán bộ đảng viên làm công tác đảng đến khi về hưu, vốn không nghề không nghiệp nên về nhà chăn nuôi. Sản phẩm chăn nuôi của ông là ngan, gà, vịt, chó, lợn... đại khải là nhiều thứ có thể cung câp thực phẩm tại chỗ.
Điều lạ nhất, là mỗi khi cho đám lợn, gà, ngan vịt... ăn, ông ta đều rất nhẹ nhàng nói:
- Đề nghị đồng chí gà ăn no vào, đồng chí vịt đừng chạy nhiều quá, đồng chí lợn ăn xong rồi thì vào nghỉ ngơi đi, còn đồng chí chó thì sủa ít thôi...
Nhiều bạn bè, dân làng xung quanh đến thăm ông đều thấy ông tận tình với việc chăn nuôi chân chính nhưng lấy làm thắc mắc khi gọi các loài vật đó bằng đồng chí. Đem chuyện này hỏi, ông từ tốn cười và giải thích:
- Có gì đâu, tôi gọi vậy cho chúng nó ăn thật ngon lành, béo lên chóng thịt, và đặc biệt là khi thịt thì... đỡ thương.
Copy từ Fb Le Kỳ Phương 😆
