Quote:
Originally Posted by cha12 ba
 :handshake :
bác cho tui sửa được không?
thằng ngu thì không bao giờ biết cái ngu và người khôn không bao giờ biết cái khôn:
thằng ngu khác với người khôn chứ bác
nhưng:
- người khôn nói trăm đều khôn cũng có 1 điều dại
và thằng dại nói trăm điều dại vẫn có 1 điều khôn...chỉ mong nó đừng khôn...liền....hahha haha
|
Ý của tui muốn nói chúng ta không nhận định được cái ngu của chính mình và cũng không nhận định khôn hơn mọi người . Bởi vì lúc nào nói kẻ kia Ngu nhưng ngược lại chính mình khôn hơn được bao nhiêu người

:handshake :
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI