Thật ra đây chỉ là cơ quan tuyên truyền của đảng cộng sản,tất cả các em yêu nghệ thuật vô đây trong 6 tháng bắt buộc phải kết nạp đoàn viên thanh niên cộng sản,và 1 năm sau, trước khi được đóng những vai viễn chính phải là đối tượng đảng, còn không có lý lịch 3 đời thì làm viển viên phụ cho tới khi nào tự bỏ nghề,chứ đảng không trọng dụng được, cho nên đóng cửa là trả lại sự công bằng trong xã hội,còn những tờ giấy như bằng khen nghệ sỉ nhân dân,nghệ sỉ u tú,thật ra gía trị của nó còn rẻ hơn 1 cuộn giấy vệ sinh dùng để đi cầu,khổ nổi tâm lý của tất cả nhửng người nhận được tờ giẩy nầy, phần nhiều là cảm thấy thật vinh hạnh,rồi sau đó trở thành kẻ bưng bô cho đảng cộng sản...90% đảng viên cộng sản là thành phần cơ hội chứ không có lòng yêu nghệ thuật ,yêu nước....Điều nầy tất cả những người trên thế giới đều biết..chỉ có người Việt Nam là chưa biết.hay không muốn biết, bởi vì từ nhỏ họ đã được dạy rằng miếng ăn là miếng nhục,mà miếng nhục là miếng thịt nên họ cứ ăn...100% đảng viên cộng sản không đủ trình độ để hiểu biết ý nghĩa của 2 chử Danh Dự và Tổ Quốc......
|