Thật ngớ ngẩn với ý tưởng mua đất đai của một quốc gia khác từ TT Trump, phản ứng của Đan Mạch thật dễ hiểu và còn quá nhẹ nhàng, thử hỏi có một quốc gia nào đó muốn mua 1 bang của Mỹ thì quan chức và người dân Mỹ phản ứng ra sao? Vậy mà TT Trump còn tỏ thái độ “hờn dỗi” như một đứa trẻ con. Càng ngày ông càng để lộ rõ bản sắc bất bình thường không phải của một vị nguyên thủ quốc gia hơn thế nữa của một quốc gia mạnh nhất thế giới, dường như lời lẽ của ông không còn được tôn trọng và nước Mỹ đã đánh mất giá trị thật của nó chứ không như lời ông Trump nói “great again” điển hình đề nghị đưa Nga trở lại G7 đã bị các nước trong khối bác không nể nang. Có lẽ hơn ai hết TT Trump cảm thấy mình cô đơn vô cùng chỉ còn lại chung quanh một đám cận thần chỉ dám tung hô mà chẳng cần biết phải trái. Những kẻ này là những người bạn chân thật của ông chăng?
Last edited by banmai05; 08-22-2019 at 10:46.
|