Quote:
he Following 8 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
Đôla Trăm (02-09-2019), Antoan (05-29-2019), baolunbeau (04-22-2019), cha12 ba (02-04-2019), hohoang (05-25-2019), nangsom (02-07-2019), RealMadrid (02-10-2019), thoigian (05-10-2019)
|
Đây có phải là anh muốn mời tôi không?
Thật tình mà nói, tôi ráng lắm mới đọc được 1/2 cái com của anh bên kia mà thôi.
Phần còn lại, và những cái bên này tôi chưa đọc đâu anh ạ. cũng có thể là sẽ không cần đọc, nhưng cũng cám ơn cho những cái gì mà anh đã ưu ái dành cho tôi nhé.
Tại vì thời gian của tôi rất quý, và tôi chỉ để dành cho những người bạn quý của tôi mà thôi, anh thông cảm vậy!
Chắc cũng lại là: Thanh minh thanh nga chứ gì? sách này xưa quá rồi.
Tôi nghĩ rằng những lời nói của anh cũng chỉ là bào chữa cho những việc anh làm phải không? biết rồi! đọc hoài cũng vậy thôi anh ạ. Con người đại học Văn Khoa phải không?
Nằm đêm, anh hãy suy nghĩ đi:
Trong VBF này anh đã đụng bao nhiêu người rồi?
Và còn những ai mà anh chưa đụng nữa?
Hình như ai gặp anh rồi cũng phải ê mặt, tôi không muốn vạch lưng để người khác xem thẹo. Tôi ghi bao nhiêu đó, thì anh hiểu là tôi đã nhẹ tay với anh rồi đó nhé.
Anh em mình hiểu nhau. Để nói nhiều quá người khác cho là mình nói dóc đó.
À, còn chuyện anh có trả lời cho tôi hay không thì tùy anh, còn đọc hoặc trả lời lại cho anh thì chắc là không có nữa đâu anh nhé. mong anh thông cảm. và chào anh nhé.