Quote:
“Họ có một chiếc quan tài mở, nhưng có một chiếc gương nằm ngay trên nắp và che kín toàn bộ,” ông Billy McMurtry, anh ruột của Ralph McMurtry nhớ lại.
Viễn Đông
|
Đó là kiếng chứ không phải gương.
Quote:
|
McMurtry đã bị bắn hai phát vào bụng trước khi đối phương bị giết. Ông được đưa bằng máy bay trực thăng đến một nhà thương gần đó, và ông mất vào ngày 13 tháng 4, 1969
|
Lính Mỹ tử trận trong chiến tranh VN, sau giấy báo tử thì được quyền làm "enquiry" hỏi chi tiết vào phút cuối của người lính trước khi hy sinh.
Thường thì các gia đình sẽ được cho biết rằng:
"kẻ thù bị trúng lựu đạn không lâu sau đó, boongke địch quân bị pháo sập nát không còn lấy xác ai ra được nên chôn luôn ở đó, địch bắn ra quân ta vô không được đành phải xịt kerosene vô thiêu hủy toàn bộ line bên kia, vv..."
Không biết có thực sự trả thù trước mắt được như vậy không, nhưng gia đình các quân nhân tử trận lại cảm thấy an ủi.