Quote:
Originally Posted by nangsom
Nếu chúng ta ngồi trước 1 bức tranh, mỗi người sẽ nhìn nó khác nhau tùy theo vị trí của mình ngồi.
Nếu bạn là người thông minh thì bạn sẽ nhận ra điều đó, còn nếu bạn là loại kém thông minh thì xin tự hiểu lấy.
Tôi không nói nhiều nữa nhé. 
|
Ha…ha…ha…không biết ai thông minh ai là loại kém thông minh

nhưng tôi khen cái thí dụ ngồi trước 1 bức tranh của bạn đấy!

Tôi thấy bức tranh đẹp còn bạn thấy bức tranh xấu…đúng không? bạn thấy bức tranh xấu bạn chê…vì theo vị trí của bạn ngồi phải không?

nhưnggggggg bạn (tôi không có ý nói bạn chỉ ví dụ thôi mong thông cảm xin lỗi!) lại mở miệng chửi người khen bức tranh đẹp là ngu đần… là nầy nọ… etc… tại sao!?

ủa…ủa…tại sao kỳ vậy!?!?!?!?!?!?: mad: bạn chỉ nên chê bai chỉ trích người vẽ bức tranh không đẹp vì theo vị trí ngồi nhìn của bạn thôi.…

chứ tại sao lại móc nghéo mà chửi bới luôn người khen bức tranh đẹp bằng từ ngữ bẩn thỉu!?
Giờ bạn đã thông minh lên thêm được chút nào chưa vzậy???
Sợ bạn kém thông minh sẽ không hiểu nên tôi kèm theo link nầy cho bạn đọc thêm luôn để mở mang…chính xác bức tranh bạn thí dụ.
https://www.vietbf.com/forum/showthr...1266258&page=9
Và luôn mong bạn cần thông minh thêm nữa nhận ra điều đó mà tự hiểu lấy… hy vọng tôi không cần phải nói thêm.