Quote:
Originally Posted by OneWayRoad
Mày tóc bạc trắng thế mà vẫn.. "nhũn não" nhỉ.... Cảm thấy mày có ý gì hay hơn thì nói tao nghe cái coi... Mày cứ ngẫm nghĩ đi mày sẽ thấy là trong cái "sự cố sòng bạc", chỉ là mày... "đấu" với chính mày; chứ còn sòng bạc thì nó chả đấu đá với ai cả... Khi nào mày hiểu được cái "nguyên tắc" đơn giản này, mày sẽ không còn thấy đó là "ma lực".... Uống thuốc vào cái đã rồi hẵng nghĩ gì thì nghĩ.... Nhá! Hahahaha....
|
Chào cu tèo tóc bạc trắng nhũn não.
Khỏi bày đặt cải lương dài dòng vô ích.
Triết lý cùn bá phét, vô sòng bài sát phạt mà
"mình đấu với chính mình", vậy thì casino đấu với casino chắc? Thấy ngu chưa?
Khách vô sòng bài là để đấu với casino! Khách mà thua $500, là casino nó cạp thẳng của khách $500! Không có ú ớ xin tha gì ráo! Vô sòng bài thì tắt cái máy cải lương hồ quảng đó đi.
Không lẽ còn vác mặt bước ra ngoài hô rằng tớ vừa mới thắng $500 của chính tớ? Bịp!
Chỉ có vậy mà tóc bạc này cả đời kẹt cứng không hiểu nổi... bày trò triết lý 3 xu ta thắng chính ta. Ta thắng chính ta là ta thua chính ta chứ chạy đi đâu hahaaa....