Quote:
Originally Posted by OneWayRoad
Nhưng tất cả khởi đầu từ lòng tham... Chỉ là mình không chiến thắng nổi mình...
|
Ráng mà chiến thắng cái casino kìa. Thắng không nổi thì ôm đầu lết ra.
Chứ còn mình chiến thắng mình chi vậy? Đừng có học theo lời mấy anh bịp giả làm ông gàn Khổng Tử...
Mình chiến thắng mình thì ai thua? Chính là mình vừa mới thua mình xong đó! Ba cái triết lý bá láp đó đem quăng hết đi cho rồi.
Quote:
Originally Posted by OneWayRoad
Nhưng với ai vẫn còn cái "ma lực" này, thì tạm thời làm theo cách sau đây rồi từ từ "chữa bệnh": Chỉ xài $100/tháng trong sòng bạc là tối đa; và coi như là đi ăn nhà hàng nào đó... Thử coi sao!
|
Khùng vừa phải thôi, anh bạn multi nicks này đừng có xúi dại nhen.
Với ai vẫn còn cái "ma lực" này? Mà khơi khơi kêu họ chỉ hạn chế xài $100 tối đa, thì ma lực đó có còn nghĩa lý khỉ gì nữa mà lo.
Dạy họ mang $100 vô casino rồi tay không đi ra? Làm vậy được thì thiên hạ dẹp casino từ xưa rồi.
Một khi dân ghiền đã bước vô cửa casino, thì khỏi cần nhắn nhủ giới hạn $100 gì ráo. Giới hạn là trọn số tiền trong bóp cộng thêm credit cards đó. Coi bộ anh bạn chưa đụng độ các người này qua, nên mới dạy ngây thơ như vậy.
Còn chuyện coi như là đi ăn nhà hàng, thì họ không có thiết tha hàng quán gì cả, cho tô mì gói cũng xong. Chỉ 30 giây đặt xuống một ván black jack double lên là bằng 5 lần đi ăn nhà hàng cả giờ đồng hồ, ba cái dĩa tôm hùm mì xào há cảo dimsum lăng nhăng làm sao thuyết phục nổi con ghiền lên cơn đây.
Có câu là giết gà không cần dao mổ trâu, nhưng cách của anh bạn thì giống như giết trâu mà đem giây thun ra bắn thì thấm tháp gì...