Quote:
Khi được hỏi về việc Linh từng nhiều lần rao bán nem chua trên mạng ở Nhật, anh T nói: "Hàng loại này không có đâu, trước đây thi thoảng vợ tôi có nấu chè bán một thời gian. Chuyện vợ tôi có liên quan tới đường nhập lậu gì đó hoàn toàn không có".
|
Hèn chi VN lại mang tên xấu Vịt Nem, không biết từ đâu ra.
Hóa ra là từ các món bán lậu này, hột vịt lộn và nem chua!
Dân Việt Cộng Hà Nam Ninh nói láo nhây ra quen thói. "Kỹ thuật quanh co" của họ là như thế này:
- Hỏi xem vợ hắn từng nhiều lần rao bán nem chua trên mạng ở Nhật, là sao?
- Thì hắn trả lời: Hàng loại này không có đâu.
Chẳng ai cần biết có hàng hay không. Mà câu hỏi gồm có nhân vật, hành động, và hàng hóa: Đó là VỢ HẮN, CÓ RAO BÁN, NEM CHUA.
Thì hắn lướt bay qua hết!
Và chính mụ vợ là một đường giây riêng biệt cá nhân chẳng cần ai khác, nên hắn vẫn có thể thản nhiên nói rằng không liên quan đến đường dây nào cả.