Quote:
Originally Posted by QueMe
Có tới 87% người Việt Nam ở hải ngoại muốn thay đổi chế độ cộng sản bù nhìn ngu dốt độc tài VN, trong khi đó chỉ có 7% người Việt Nam trong nước muốn giữ chủ nghĩa CS để tiếp tục làm giàu trên xương máu đồng bào qua tham nhủng, ăn hối lộ, cướp đoạt tài sản nhân dân, chia chác nhau tài nguyên thiên nhiên, bán đất nước cho Tàu cộng, bán biển đảo để đổi lấy sự an toàn của chức vụ thống trị đất nước và sẳn sàng đàn áp bất cứ những ai bất đồng ý kiến hay có ý kiên đối lập!
Còn 87% người Việt còn lại trong nước thì đau ốm, bệnh tật, yếu ớt, nhu nhược hèn nhác, dở khùng dở điên, đồng loạt đổi họ "Đổ" tên "Thừa", thích đi bảo và khui LON ăn mừng khi đội bóng thắng, nhưng không thích đi biều tình đòi hỏi sự công bằng và quyền làm người của Dân tộc, thích tham gia nhậu nhẹt và nhậu không sai không về, v.v.,...
Việt Nam tôi đâu?
|
Không biết Bác QM có biết không ..Hội đoàn hải ngoại cũng hội họp chống cộng dữ lắm nhưng đoàn kết lại một khối thì không có .Sau khi họp xong kéo nhau vào nhà hàng ăn sau đó bàn luận ông này ông kia chưa xứng đáng lãnh đạo , kế tiếp về nhà ngày mai tính tiếp và còn nhiều chuyện dài nữa bác ạ .
Đó là chưa kể mấy tay ai trở về xứ việt kiếm lon để mua giá rẻ mang qua đây nữa kìa ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI