Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Cần gì phải chờ tới bây giờ mới thấy mặt chuột lòi ra chứ..
Người thông minh đã từ lúc nhìn thấy màu cờ 1-SVPK bây lến lúc đâu đó vùng Pác Pó là biết mặt chuột đã lòi ra rồi..
Tới 1954, tròm trèm đâu 2 triệu dân Bắc Kỳ đả thấy loại mặt chột đó lòi ra rồi nên họ bỏ của giử lấy thân chạy vào Nam di cư đó sao?..
Rồi tới 1975 thêm 1 mớ mấy triệu dân Miền Nam nữa thấy rỏ bộ mặt chuột cũng đi bài chạy bỏ của giữ lấy thân đó sao? Ai hỏng thấy mặt chuột thì cứ tự nhiên, hiên ngang tự hào ở lại luôn trong chữ S cho loài mặt chuột đè đầu cai trị đi nhá.,,,...đừng tìm cách chạy trốn mặt chuột ra haỉ ngọai nhá..
Ngày hôm nay thiên hạ la um xùm vụ bãi Tư Chính, cũng chính là "tô phấn thoa son" cho mặt chuột đưọc lòe loẹt thêm ra mà thôi ...chớ sự lòi mặt chuột thì mấy triệu dân VN đã thấy từ thời 1945 của thế kỷ trước rồiiiiiiiiiiiii.
|

:handshake :
cám ơn bác HTV, cái mặt chuột chó VC lòi ra ở cái chỗ chối lem lẽm không có tàu chệt ở ở Tư Chính, đổ thừa thế lực thù địt phá hoại tình hữu nghị giửa 2 nước anh em, tới lúc thế giới lên tiếng và đưa bằng chứng thì mới cho báo chí quốc doanh trong nước đưa tin, lán án thằng chệt chó...