Đây là điều đáng buồn của VN mít chúng ta và cũng là lý do duy nhất mà 44 năm trôi qua êm đềm trong bóng câu .... BUỒN.
Anh em ngoài chiến trường có thể xả thân chết vì nhau nhưng về tới thành phố thì có khi pằng pằng lòi ruột chỉ vì ba cái chuyện vu vơ.
Mấy cha già hết rồi, thằng nào cũng tóc muối chứ ko còn tiêu nữa. Nên lão xin tào lao theo kiểu lính ngày xưa nhưng thật tình, mong 2 cha đừng giận.
Dẹp ba cái tự ái cá nhân qua 1 bên và giữ gìn hòa khí. Ba cái thế giới ảo này mà quan tâm làm gì. Nếu cần thì kêu em Ku-Sồn tặng cho mỗi cha 1 chữ V hết hehehehehe ........... Làm Bá Chủ Việt BF hehehehehe ......
Coi thằng bóng thúi Bolsa nó cười khà khà kìa thấy chưa. You're a loser.
Tại sao đưa lên public chuyện cá nhân, mà ko làm giống như angel158870 nói: Ra ngoài face to face nói chuyện tay đôi, nếu cần độp nhau thoải mái rồi huề cả làng hehehehe ...
Think about it.
|