Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Thế mà vài người VN kể cả chống cộng hay không chống cộng từ những đứa con nít cũng chỉ là dân tị nạn theo cái kiểu ...   hay là về phương diện nào đó ..mở miệng nói chính trị đất mỹ rồi so sánh đất nước VN . Làm tui phì cười muốn té ghế , càng nói thì càng loạn cả đầu óc giống như nấu đồ ăn bỏ đủ các thứ vào rồi ăn theo TẠP LỤC   :ma d:
|
Có nhiều cách giải thích: họ nghe, thấy báo chí,TV không thích; họ tỏ vẻ anh minh thì họ cũng không thích. Loại này ở chỗ tôi làm thì có rất nhiều. Khi tôi hỏi hơi kỹ một chút thì cái gì cũng không biết chẳng hạn như thuế xăng là bao nhiêu khi bạn phải trả là bốn Mỹ kim một gal. Ai trúng thầu khi xây đường hoả tốc từ Los tới San Francisco.
Thứ hai là họ là theo đảng Dân chủ thì cũng rất nhiều đa số nếu bạn ở California hay New York. I am registered as an Independent Party
Thứ ba họ là những người di cư, dân bất hợp pháp cho nên những thành phần này thì rất là căm phẫn khi họ nghe thấy là những người di dân lậu, bất hợp pháp sẽ bị rà soát thật kỹ lưỡng, và có thể bị trả về quê hương. Thế là họ tranh luận theo kiểu
"tả pín lũ"để hả cơn giận