Quote:
Originally Posted by vinhduong68
Thật sự tôi không quan tâm mấy nhưng vấn đề tôi quan tâm nhất là cho con cháu và tôi sau này, không phải bị mang nợ nần chồng chất chỉ vì bọn chính trị gia chỉ biết cho và cho dân lười being, dân di cư bất hợp pháp để đánh đổi lấy lá phiếu, và họ dùng những lá phiếu này để thỏa mãn tư dục cá nhân, khuynh đảo chính trường hoặc đảng phái nhưng thực sự bọn họ không lo gì cho đất nươc Mỹ sẽ đi vê đâu. Thật sự mà đất nước mà sụp đổ thì những nhà chính trị gia cả hai đảng không ai chết, chỉ có đất nước là suy xụp thôi, con dân thì làm cho đến bở hơi tai để ổn định cuộc sống. Người bị thiệt hại cuối cùng là những người dân đi làm tám tiếng
|
Tôi cũng có những ý nghĩ như bạn , nhưng khốn nạn thay khi phát biểu ý tưởng mình thì một vài đám đầu trâu bắt đầu tìm lý lẽ và bơi móc .. Tui không care chuyện này , sẳn sàng nói chuyện . Dẹp bớt ba cái thứ bá láp chuyện không đâu vào đâu tầm xàm bình luận chỉ biết vài ba câu chửi TT đất mỷ hay là moi móc cá nhân của các vị ấy ra , Nhưng nhìn lại bản thân mình cũng THÚI HOẮC ...có điều chưa làm lớn thôi


:nan a: Trình độ này lấy gì làm được ??? cũng như tui chui vào việt bê cho vui . Nhưng bọn họ cứ tưởng là ta đây là nhà chính trị muốn nói ai cũng được

__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI