"...Còn bạn, trong tư cách của người theo dõi thông tin thời sự, liệu bạn có thấy phát biểu của Tổng thống Trump rất khác người?...."
--> Hai Lúa tui đã nhiều lần khẳng định quan điểm và nhận xét của mình về Trump rồi, thiết nghĩ 0 cần fải lặp lại nữa...Hai Lúa tui chỉ nhấn mạnh ở điểm này:
Thông thường, trong khoa tâm lý học, có những trường hợp tự yêu mình, narcissism, phát sinh từ tự ti mặc cảm mà ra...nếu ở một con người bình thường, có óc cầu tiến, thì họ sẽ xem những yếu kém, những lời phê bình của thiên hạ là những cứu cánh để giúp họ vươn lên, những động lực khá hữu hiệu, để họ tự hoàn thiện chính cá nhân mình...Nhưng Trump 0 thuộc vào thành phần này, phát sinh từ tính tự cao, tự phụ, làm 0 được việc gì cho ra hồn nhưng lại liên tục ngoan cố bắt thiên hạ khen ! Vì thế, đối với Hai Lúa tui, Trump vẫn mãi mãi là baby Trump, to xác chứ não 0 thể phát triển song song với thể xác to đùng: như 2 đường thẳng song song chả bao giờ gặp nhau vậy...
Last edited by thangtram; 07-15-2019 at 18:55.
|