Tôi là người Miền Nam! Tôi mới bình luận về Dân Miền Nam hồi trưa nầy, bây giờ lại thấy bài này! Sao trùng hợp vậy.
"Lời thật thì mất lòng!Nói đi cũng phải nói lại! Cái gì cũng có cái giá của nó hết! Trước khi VNCH mất năm 1975. Tướng Độc Nhãn của Do Thái qua VN khảo sát và có tuyên bố thẳng thừng là hãy để cho dân Miền Nam ở với CS thì mới diệt được CS. Thế thì Dân Miền Nam từng che dấu để rồi mời chúng vào, đã 44 năm qua vẫn chưa sáng mắt sáng lòng, chưa có ai* phản đối, chống bán gì đâu? Thỉnh thoảng mình có hỏi một vài người quen thì tất cả đều trả lời giống nhau: Đất nước ta giờ ngon lắm, phát triển tốt, đâu đâu cũng nhà lầu, làm ăn ngon lành!Mày về không biết đường về nhà luôn! Chắc có lẽ phải cho dân Miền Nam sống với chúng thèm 44 năm nữa, đến lúc đó coi có còn cứng họng nữa hay không?"
Người Bắc 54 dầu gì cũng dễ chịu hơn một chút! Nhờ vào Nam có cơ hội tiếp xúc với người Nam thì cũng ảnh hưởng phần nào, và có cơ hội tiếp tục cắp sách đến trường cho nên khoảng cách với người Bắc XHCN 75 rõ là một trời một vực. Nhưng bản chất bố láo thì vẫn giống nhau! Thượng Đội, Hạ Đạp! Chúng Ông, Chúng Con! Ưa chê Dân Nam nói không đúng chữ! Thỉnh thoảng mình cũng chĩnh lại họ: Như chữ Lan chúng lại phát âm NAN! Con Dê thì chúng kêu Con Rê! Vài Chăm Bạc! vv... Còn về Văn Nghệ Sĩ thì gia đình Phạm Duy, Lữ Liên, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Luôn cả gia đình Kỳ Duyên toàn là một lũ sớm đầu tối đánh, nói tới sáng cũng chưa hết, Còn về đời tư của họ, chắc ai cũng biết hết rồi, mình cũng không muốn xía vào đời tư của họ.
Bởi vậy nầy mình mới nhắc chuyện cũ! Nội các của Ông Thiệu trước 75. Nếu ai chịu để ý một chút thì sẽ thấy! Ông Thiệu biết được những điều trên, cho nên Ông Thiệu rất hạn chế bổ nhiệm những chức vụ quan trọng, cho người Bắc và Trung nắm giữ cho tới tàn cuộc!
Last edited by kietkml; 07-12-2019 at 01:11.
|