Video clip thì không nghĩa lý gì. Cứ thử vài ngàn lần rồi cũng có lần thành công mà thôi, đem post lên. Còn những lần thất bại thì xóa hết.
Cái lần thành công thì cũng có chút vấn đề, đó là phải thử một mình. Còn nếu có bạn bè cùng đứng xem thì lúc thử nhiều quá mà chưa được họ sẽ chán bỏ đi, rồi trong clip đó chỉ thấy có một mình đứng trong gym... đá đá, không có khán giả bao vây vỗ tay.
Làm hoài trật hoài thì còn ai đứng đó, đá hụt rồi phải đi ăn, chiều thử tiếp, tối đi ngủ, sáng hôm sau ra thử nữa thì có ai mà đứng đó hoài.
Donnie Yen này còn "bịp thêm kiểu khựa" ở chỗ là thấy người ta đã từng đá nắp chai nhiều rồi, giờ nhét thêm màn bịt mắt để chơi trội hơn.
Nhưng tháo khăn ra cho đá thật chục lần, thì cam đoan trật đủ cả 10.
Và cho lên sàn chung với Từ Hiểu Đông thì Donnie Yen sẽ không thể nào chịu nổi quá 3 phút. Từ Hiểu Đông bự hơn cái nắp chai nhiều, thử đá hắn đi. Gỡ gạc bằng kung fu video chi mãi...