Lưu Cường trúng cùi chỏ của Flores té xuống sàn nhưng vẫn tiếp tục.
Nhưng chỉ thêm được giây lát, Lưu Cường đau quá ôm mũi đi lòng vòng không thể đánh tiếp.
Cuộc đấu ngưng ngang, bên Lưu Cường không gọi time-out cũng không biết làm gì hơn, coi như là bại liệt dẹp luôn không đấu tiếp.
Nếu thi đấu theo luật UFC, ngừng đấu đau quá ôm mặt đi qua đi lại như vậy, thì coi như đã bị TKO technical knock-out.
Muốn tiếp tục thì phải vô trận liền, không thể xin đối thủ bố thí thêm chút thời gian mong được hồi phục, trọng tài không cho.
Mà bắt phải tiếp tục theo đúng thời gian thì Lưu Cường không còn sức lực nữa.
Quote:
|
Tôi nghĩ những người ở trong lĩnh vực chuyên môn thì sẽ tự đánh giá được điểm số khi căn cứ theo luật kickboxing.
|
Dùng điểm số căn cứ theo luật kickboxing thì Lưu Cường thua. Thua xa. Đau quá không tiếp tục nổi thì không thể nào thắng hoặc hòa số điểm được.
Quote:
|
[i]"Mình cũng hy vọng một thời gian nữa nếu Flores quay trở lại Việt Nam thì mình cũng muốn tái đấu, khi cả hai bên cùng có sự chuẩn bị tốt hơn", Lưu Cường chia sẻ
|
Bị cái gì mà đòi chuẩn bị tốt hơn?
Nếu cần chuẩn bị tốt hơn thì chỉ Lưu Cường mà thôi, chứ Flores không có vấn đề gì trong sự chuẩn bị cả.
Khỏi cần nói giùm cho Flores.
Quote:
|
Lưu Cường cho biết, sau trận đấu việc báo chí thông tin anh bị thua chóng vánh đã ảnh hưởng đến danh dự. Một võ sĩ thi đấu chỉ xin dừng lại đến khi nằm xuống. Võ sĩ Việt Nam khẳng định anh thậm chí còn xin đánh 3 hiệp nhưng các bên chỉ thống nhất 2 hiệp.
|
Tuy Lưu Cường không nằm xuống, nhưng đau quá đi lòng vòng và dừng lại không chịu đánh tiếp.
Một trận đấu kỳ quặc theo kiểu anh này!
Thi đấu kiểu gì mà lúc thì đòi đúng luật đúng điểm, lúc thì xin thêm bớt số hiệp, rừng rú....