Thì cha con giống nhau thôi.
Con của những người giàu có và có địa vị cao trong chính trị, đa số học hành dở ẹt, có thể nói ở trung bình hay dưới trung bình, nhưng họ được nhận vào những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ.
Đâu cần ai xa lạ, con gái của TT Clinton, Chelsea Clinton, đã nhận vào Stanford và mục đích của cô ta là học "Pre-Med" đó, nhưng sau 1-2 năm, ended up in major gì???
Con trai lớn của cố TT Reagan, nhận vào đại học Yale, nhưng phải chuyển qua ngành gì??? Hahaha... Không muốn nói nhiều, vào năm 1981, những tờ báo chí lớn của Mỹ đăng lên tùm lum, tôi đọc mà cảm thấy mắc cỡ giùm cho ông Reagan.
Còn thời VNCH của chúng ta cũng vậy thôi...
|