Lời thật thì hay mất lòng! Người Việt mình đi đến đâu thì phải ồn ào như thế đó! Nếu không thì không phải là người VN. Ít kỷ, tham lam, luôn vạch lưng cho người xem thẹo và thích đấu đá, tranh dành quyền lợi và quyền lực, để rồi dẫn đến cho người Mỹ xử. Luôn ca bản chất của người dân VN trong nước cũng không ngoại lệ! Từ ngàn xưa cho tới nay, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, không một chế độ nào sẽ làm vừa lòng họ cả, ngay cả chế độ CS hiện hành, chính họ thỉnh chúng vào, rồi cũng không hài lòng đối với họ. Cho nên với những sự việc như thế này đừng lấy làm ngạc nhiên.
|