Mot đám trẻ nhỏ đang chơi thì gặp bác ĐC Bí thư.
Thấy chúng bắt 1 con chó nhưng chưa biết giao cho ai.
ĐC Bí Thư hỏi:
-Các cháu tranh nhau gì thế?
-Chúng cháu vừa mới bắt được con chó nhưng chúng cháu đồng ý sẽ giao con chó cho đứa nào nói láo số 1
ĐC BT nói:
-Không được, nói dối là điều không tốt, bác đây từ bé đến giờ chưa bao giờ nói dối cả. Các cháu làm như thế không được.
Bọn trẻ im. BT tưởng hình như là lời bác dạy thấm vào đầu bọn trẻ.
Một lúc có 1 đứa rụt rè nói..
-Chúng cháu thống nhất xin tặng bác con chó này..
