Quote:
Hồng Kim Bảo vẫn bị ám ảnh bởi trận thua trước Lý Tiểu Long
Hồng Kim Bảo tâm sự, đến giờ pha tấn công đó khiến ông chưa bao giờ quên bài học để đời. “Địch không động, ta không động, nếu địch thủ ra đòn, ta cần ra chiêu trước. Nếu quên lý thuyết này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc”.
|
Tui là một kẻ vô danh nè, nhưng cũng giống Hồng Kim Bảo vậy, chắc không thể thắng Lý Tiểu Long nổi, tui kỵ nhất cú đá móc trái của Bruce Lee vừa dứt là tay phải đấm tới liền, chưa biết cách hóa giải...
Đó. Tui cũng nhận thua Lý Tiểu Long rồi, vậy thấy có ngầu không?
Nhận thua một diễn viên võ thuật nổi tiếng đã qua đời mấy chục năm trước thì dễ quá ai làm cũng được, dù biết rằng Hồng Kim Bảo cũng nổi tiếng trong nghề.
Nhưng giả bộ khen nhau mà có ngấm ngầm khen luôn cả mình trong đó thì nói làm gì. Giờ này leo ra chữa lửa đã trễ rồi các anh đóng phim ơi.
Võ nghệ của các anh mà bước lên đài thì Từ Hiểu Đông dập cả đám này xác xơ trong vòng vài phút, mà Từ Hiểu Đông chưa là gì trong MMA cả.
Những chuyện gần đây đã bộc lộ ra hết rồi, các anh này nên khôn ngoan yên lặng thì tốt hơn. Đừng có cố gắng vớt vát nữa.
Ba cái trò trẻ nít vẽ vời kiếm hiệp
"Địch không động, ta không động..." của cái đám này đã bị "sự thật" chà đạp banh chành. "Em không động là chúng nó dộng!", đoàn đóng phim võ múa này mà đứng mơ màng chiêu thức kỳ diệu Trung Hoa, thì các anh võ thực dụng dộng cho ngất xỉu đo ván khiêng ra bằng băng ca...