@
nangsom:
như bác đã nhận định, tất cả trên cõi tạm này đều mang thời gian tính. Vấn đề ở đây là, cho dù người ta đã nhận thức được điều này (giác ngộ) nhưng vẫn ùa chạy theo tiếng gọi (!) của xảo trá, gian tà !
Nếu Hai Lúa tui mà có cảm động vì sự ra đi của bà Sanders, thì chỉ vì nuối tiếc 0 còn nghe và thấy bộ mặt xảo trá, nịnh bợ một Trùm xảo trá ! Như Spicer trâng tráo cỡ nào thì cũng "biến", bà này sừng sỏ côn đồ bao nhiêu thì cũng "thoát", ai còn nhớ Spicer, Dubke, Scaramucchi, Hicks là ai nữa 0, ngoài sự dối trá nổi bật của bà Sanders ? Ấy vậy, mà khi được hỏi bà muốn thiên hạ gì nơi công chúng sau khi ra đi (từ chứ hoặc bị sa thải cũng trời mới biết) thì bà ta còn dám trả lời rằng hy vọng công chúng nhớ đến bà như một người đàng hoàng đứng đắn, trung thực và bla bla bla....Khá lắm...vậy mới đủ năng lực làm việc cho Trump chứ lỵ 3 tháng cuối thì 0 có cuộc họp báo nào nữa đã đủ để cho thiên hạ suy luận logique, rite !