Quote:
Theo lời kể của anh Chanra, anh và bạn anh là To đang rời khỏi một sòng bạc trên chiếc xe Toyota Camry vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 thì anh To nhìn thấy nạn nhân. Anh To đã đẩy nạn nhân vào trong xe rồi lái xe đến một cây cầu. Sau đó, anh To kéo anh Trung ra khỏi chiếc xe và bắt đầu đánh đập nạn nhân, rồi cố gắng đẩy nạn nhân xuống cây cầu. Tuy nhiên, khi nạn nhân cố gắng bám vào thành cầu, anh To đã yêu cầu anh Chanra giúp đỡ, và cả hai ném nạn nhân xuống sông.
|
Băng đảng Miên tụ quanh sòng bài chứ đâu. Ông VN thì một là đã thắng lớn nên bị cướp, còn hai là thua và đã mượn tiền nhưng sạch túi luôn không có người từ VN sang trả giùm. Miên du đãng này chắc có hiềm khích gì nên mới bị bắt.
Có sòng bài gần biên giới đi từ đó về hướng VN, đi khoảng hơn nửa cây số sẽ thấy cây cầu "giải thoát". Dân VN thua nặng quá thì đến cây cầu đó tự nhảy xuống khỏi cần Miên xô. Miên chỉ đứng nhìn nhìn rồi thôi, về nhà ngủ.