Họ từ chối không đưa lý do, coi như họ nắm được gì rồi! Có lẽ gia đình họ phải hiểu hơn ai hết. Phải chăng phía đại sứ quán ở VN phát hiện gia đình ông này cứ mỗi năm về VN du lịch một vài lần! cho nên họ không chấp nhận."Trong khi đó, gia đình lại không có đủ tiền để đưa ông Tu Le về Việt Nam hay sang bất cứ nước nào để tiến hành ghép tủy. “chúng tôi phải xem xét những lựa chọn mạo hiểm vì không còn cách nào khác", cô Colisao cho San Francisco Chronicle hay." Không có tiền về VN trị bệnh? Khi ông Tử Lê có tội bốn người con, và ở Mỹ gần 30 năm mà tới giờ không có tiền mua vé về VN trị bệnh? Vậy ai trả chi phí cho hai người ở VN qua? Có lẽ người mình đánh giá người Mỹ quá thấp!
|