Quote:
Originally Posted by thangtram
@ nangsom
hèm...hôm nay quả là một ngày ảm đạm, thê lương nhất trong đời Hai Lúa tui...chuyến công du của Trump đã làm Hai Lúa tui ê chề , khi nhận ra được một điều này:
-Kiếp này tui 0 thể nào làm TT được, chỉ vì tui còn biết nhục nhã là gì, ít nhất là với tâm tình của một người ảnh hưởng văn hóa Á châu thuần túy!
Chả biết bác chia vui hoặc chia buồn với tui hỉ, suy nghĩ, uốn lưỡi 100 lần nhé !  :handshak e: 
|
Mổi người một ý bác ơi! Có người: mình sống vì người ta, nhưng cũng có người nghĩ ngược lại.
Cái này là tùy thuộc vào sự suy nghĩ của mình.